Vụ tài xế Việt BHP say xỉn ép cảnh sát Gyeonggi kích hoạt Code Zero: "Đừng để một người làm bậy, cả cộng đồng chịu vạ"
Rạng sáng ngày 8 tháng 6 vừa qua, cảnh sát khu vực Hwaseong thuộc tỉnh Gyeonggi đã bắt quả tang một người đàn ông Việt Nam, ngoài 30 tuổi, về hành vi lái xe không bằng lái và nồng độ cồn vượt mức cho phép trong tình trạng cư trú bất hợp pháp. Đáng nói, để tóm được tài xế này, lực lượng chức năng đã phải kích hoạt Code Zero, mức báo động khẩn cấp cao nhất của cảnh sát Hàn Quốc dành cho các tình huống nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 1 giờ 14 phút sáng, khi người dân báo tin về một chiếc SUV hiệu Santa Fe có dấu hiệu say xỉn, chạy loạng choạng trên đường thuộc địa phận thành phố Siheung. Ngay khi thấy bóng dáng xe tuần tra bám đuổi, thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tài xế này lập tức đạp ga bỏ chạy thục mạng.
Cuộc rượt đuổi kéo dài gần 50 phút, xuyên qua liên tiếp ba thành phố Siheung, Ansan và Hwaseong với quãng đường lên tới hàng chục km. Trên đường trốn chạy, gã tài xế này thậm chí còn liều lĩnh cho xe lao ngược chiều, lạng lách bất chấp nguy hiểm cho các phương tiện khác trong đêm tối. Đến khoảng 2 giờ 10 phút, chiếc xe tấp vào bãi đỗ của một siêu thị ở Seoshin-myeon, huyện Hwaseong. Cảnh sát đã tổ chức vây ráp và còng tay nghi phạm ngay tại đây khi người này đang định xuống xe vào siêu thị mua đồ. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế hoàn toàn không có bằng lái, nồng độ cồn ở mức say xỉn nặng và là lao động bất hợp pháp. Nghi phạm sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi và bị bàn giao cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để chờ trục xuất.

Làn sóng phẫn nộ từ dư luận bản xứ
Tin tức này lập tức leo top tìm kiếm trên các trang báo lớn của Hàn Quốc như DongA Ilbo, News1 hay Newsis. Người dân Hàn Quốc vốn cực kỳ bài xích nạn uống rượu lái xe, coi đây là hành vi cố ý giết người gián tiếp. Việc thủ phạm lại là một người cư trú bất hợp pháp càng làm thổi bùng lên làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận bản xứ trên các diễn đàn và cổng thông tin Naver.
Dưới các bài báo, hàng nghìn bình luận của người Hàn bày tỏ sự lo ngại về an ninh trật tự và yêu cầu chính phủ phải mạnh tay hơn nữa. Họ đòi hỏi các cơ quan chức năng không chỉ dừng lại ở việc trục xuất cá nhân vi phạm mà cần quét sạch lao động chui, đồng thời siết chặt quy định sở hữu, sử dụng phương tiện giao thông đối với người nước ngoài không có tư cách lưu trú hợp pháp.
Nỗi bức xúc của cộng đồng người Việt làm ăn chân chính
Không chỉ người Hàn phẫn nộ, ngay trong lòng cộng đồng người Việt tại xứ sở kim chi cũng nổ ra một làn sóng bức xúc chưa từng có. Trên các hội nhóm lớn nhỏ, đa số ý kiến đều quay xe chỉ trích mạnh mẽ hành vi ngông cuồng của tài xế này, hoàn toàn không còn kiểu bênh vực đồng hương mù quáng.
Ai cũng hiểu rằng, những vụ việc phá hoại như thế này chính là lý do khiến việc xét duyệt hồ sơ, gia hạn cư trú cho du học sinh, lao động EPS hay kỹ sư Việt Nam ngày càng trở nên trầy trật và bị soi xét kỹ lưỡng hơn. Một người làm bậy, nhưng hàng trăm nghìn người làm ăn chân chính đang phải gánh chịu những ánh mắt dò xét, định kiến từ đồng nghiệp và xã hội bản xứ một cách oan uổng. Đây là bài học nhãn tiền cho bất kỳ ai: hành vi coi thường luật pháp nước sở tại không chỉ tự khép lại tương lai của bản thân bằng một lệnh trục xuất, mà còn trực tiếp đạp đổ nỗ lực xây dựng hình ảnh của cả một cộng đồng.
Bình luận 0